Page 231 - TuyenTap 2018 VTLV
P. 231

Tuyển Tập VTLV 2018



                    TẠ TỪ


                    Dương trần một thuở rong chơi
                    Thân tâm từng trải kiếp đời buồn vui
                    Mai đây ba tấc đất vùi
                    Nghìn thu gửi lại nụ cười hư vô. (1)

                    Nguyễn Đình Hinh
                    (1) Ý thơ thầy Quách Tấn
                    Cảm tác ngày 4/03/2015, nhân dịp lễ phát tang cụ Bà Trần
                    Thành và cũng là thân mẫu của ông Trần Công Luận,
                    Hercules, California.



                    CHIỀU XUÂN

                    Bốn mươi năm, một lần về
                    Không vương tóc rối cận kề môi hôn
                    Hỏi người: chỉ nấm mồ chôn!
                    Bên nương khoai sắn cạnh cồn cỏ may
                    Tôi quỳ, cúi mặt, vòng tay
                    Không hương, hoa quả chưng bày nhân gian
                    Trời chiều mây trắng bay ngang
                    Vi vu hồn phách lang thang cõi đời
                    Ới Người – trĩu nặng tình tôi
                    Dở dang bao chuyện Đất - Trời rối bu
                    Vài con én liệng bay vù
                    Mình tôi ngoái lại, thiên thu quê nhà….
                    (Ất Mùi 2015)
                    Nhân dịp hiền thê V.K.Đ về Nha Trang thăm Mẹ.





                                                                                Bảo tồn          220
   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236