Page 233 - TuyenTap 2018 VTLV
P. 233
Tuyển Tập VTLV 2018
VỢ & MÙA HOA CẢI BAY
Ở tù tôi hái cải bay
Nấu canh vị ngọt đêm ngày cầm hơi
Anh em cùng nói cải trời
Cảm ơn thượng đế thương đời lao lung
Qua đây quí vợ vô cùng
Em tìm đâu thứ rau rừng ngày xưa?
Một thời dãi nắng dầm mưa
Thăm nuôi gồng gánh chẵn vừa sáu năm
Biết em từ thuở mười lăm
Lung linh, huyền hoặc trăng rằm sáng trưng
Em từ cát biển thùy dương
Nha Trang em bỏ lên rừng vì anh
An Khê cô giáo tập tành
Hái rau, cuốc đất, trưởng thành nông dân
Heo, gà, cừu, vịt ngoài sân
Gia đình bác Tám cũng ngần ấy thôi!
Đến thời vận nước nổi trôi
Dép râu, nón cối, tơi bời miền Nam
Rau rừng cũng sợ lầm than
Gió bay… bông trắng từng đàn theo em.
Hay rau từ Mỹ Latinh
Tìm nơi đất hứa, thanh bình định cư?
Anh từng ôm mộng thực hư…
Ôm em cõi thực, chân như cõi hồn
Quê nhà mấy nẻo cô thôn
Quê người, thân xác, linh hồn Việt Nam
San Pablo, Dec. 2016
Tết Đinh Dậu
Bảo tồn 222