Page 235 - Tuyen Tap VTLV 2016
P. 235
Văn Thơ Lạc Việt
Mùa Xuân V ĩnh Biệt Mẹ Hiền
Mẹ đi vào lúc Xuân về
Bầy con ngơ ngác não nề với Xuân
Từ nay vĩnh biệt hồng trần
Mẹ về với Chúa, và gần bên ba
Song song ta lại gặp ta
Nghĩa Trang giờ đã là nhà yêu thương …
Giã từ con cái bên giường
Quây quần quanh Mẹ lệ vương ngập trời !
Mẹ hiền yêu dấu hỡi ơi
Mùa Xuân đau khổ khắp nơi trong lòng !
Tạ Từ kính bút đôi giòng
Bầy Con ngơ ngác bên giường lệ vương… !
*Để tưởng nhớ mẹ hiền yêu dấu, đã vĩnh viễn ra đi
vào một ngày Xuân 2016
Sầu Riêng
Gửi Anh một trái Sầu Riêng
Đây hồn em cũng sầu riêng nhớ Người
Sầu Riêng ăn ngọt ngào thôi
Nhưng em thấy đắng cay ôi nhớ Chàng
Sầu Riêng mùa độ Hè sang
Sầu lòng em lại ngổn ngang mấy mùa
Mấy mùa thương nhớ Người Xưa
Mà Người Xưa vẫn hững hờ không quen
Gần nhau sao lạnh lùng thêm
Mùa Sầu Riêng ủ sầu riêng trong lòng !
Anh ơi, cách mấy giòng sông
Mà Anh ngại gót chân hồng đến em ?
Mùa Hè có trái Sầu Riêng
Mùa Hè ấp ủ sầu riêng gửi Người !…
Hoàng Ngọc Thúy
234