Page 230 - Tuyen Tap VTLV 2016
P. 230
Quê Hương và Tình Yêu
THÁNG TƯ ƠI! KHƠI LẠI NỖI NIỀM ĐAU...
Chiều nay tôi ngồi ôn và nhớ lại
Tháng Tư buồn bên bờ biển quê tôi
Xác nổi trôi của những người chiến sĩ
Hy sinh rồi vì Tổ Quốc quê hương
Mẹ Việt Nam ơi! Ai là người gây tội
Để quê hương mình chém giết lẫn nhau
Để anh em mình thôi hết thương nhau
Gây cảnh chia ly tan tóc tù đày
Giờ nằm xuống không người thân đón nhận
Biển cũng buồn sóng chẳng muốn cuốn đi
Giao trọn cho cát, cát lại thầm thì
Thân cát bụi xin trở về cát bụi..
Người ơi! Chiều nay buồn và nhớ lại
Tháng Tư về bên bờ biển năm xưa
Sóng nổi cơn rủ gió kéo nhau về
Cơn thịnh nộ đau buồn vì nước mất
đàn con ra đi lưu lạc xứ người
linh hồn còn lại vùi sâu lòng cát
Thịt nát xương phơi, trọn một kiếp người
Mang nổi buồn giòng lệ cứ tuôn rơi
Tháng Tư ơi! Trở về trong ký ức
Tháng Tư ơi! khơi lại nỗi niềm đau
Tháng Tư ơi! Trở về trong ký ức
Tháng Tư ơi! khơi lại nỗi niềm đau
San Jose Viết cho 30 Tháng Tư 09
Hồ Duy Hạ
229