Page 228 - Tuyen Tap VTLV 2016
P. 228
Quê Hương và Tình Yêu
đường, buồn, vui, sướng, khổ .... Để rồi hôm nay những kỷ
niệm con xin ghi lại, chúc Ba Mẹ thật bình an bên đàn con,
dâu, rể cháu nội, cháu ngoại ....
Modesto Sáng 17/03/08
Hồ Duy Hạ
TƯỞNG NHỚ THÁNG TƯ ƠI!!
Cám ơn đời mỗi khi ta thức dậy
Dẫu có buồn nhưng ta ráng mà vui
Những chuyện trôi qua ôm ấp ngậm ngùi
Nhưng cố gắng tạo niềm tin vững bước
Tháng Tư về cứ mỗi năm lần lược
Mang nỗi buồn chim viễn xứ rời xa
Khắc khoải nhớ thương hình bóng quê nhà
Bao nhiêu năm quê hương mình thay đổi
Là thói quen Tháng Tư về vẫy gọi
Thoáng chút buồn tưởng nhớ Tháng Tư ơi!!
Gợi nhớ trong ta mùa biển gọi mời
Thuyền cứ mặc ra đi dầu bão nổi
Cuộc đời này rồi có ai tránh khỏi
Bao nhiêu sanh linh chìm đắm biển sâu
Chồng chất nỗi đau đọng lại giọt sầu
Tháng Tư hỡi chiều nay ngồi nhớ lại ...
Modesto April 02/08
Hồ Duy Hạ
227