Page 184 - NHU LA KY NIEM A
P. 184

thiết tha                                                                      nhớ


                     Anh nghĩ về em                                                               Nhớ ai bất chợt ngẩn ngơ
                     Nỗi nhớ dịu êm                                                              Vắng ai ngày bổng chơ vơ im lìm
                     Lòng nghe thương mến                                                         Mùa đông nắng mãi ngủ yên
                     Yêu em, thương em
                                                                                                    Ðể mưa ướt đẫm trời mềm nhớ nhung
                     Khi em mĩm cười
                     Ngày mang nắng mới                                                          Nhớ ai gió thở run run
                     Hoa nở tinh khôi                                                              Cây khô trụi lá bên đường bơ vơ
                     Chim hót gọi mời                                                            Nhớ ai nên thích làm thơ
                                                                                                    Làm thơ để được ai chê ta khờ!
                     Anh vui, ta vui
                     Hãy nắm tay anh                                                              (Viết tặng Tho — 1986)
                     Ngày sẽ qua nhanh
                     Nhưng đời vẫn xanh

                     Trải bao vất vả
                     Mình cùng bước qua
                     Tình yêu thật thà
                     Trong ta, tim ta

                     Vui lên em nhá!
                     Yêu em thiết tha


                     (1990)










                                       178                                                                            179
   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189