Page 180 - NHU LA KY NIEM A
P. 180
cho tình yêu Bé đã khóc, anh tù đày nhung nhớ
Chiến tranh tàn em lầm lũi nuôi anh
Bài thơ này anh viết riêng cho bé Mất non sông hận khổ ải xây thành
Như nụ hồng hai đứa đã trao nhau Thời tuổi trẻ vây quanh bằng nước mắt
Như tình yêu, như kỷ vật nhiệm mầu
Gởi về em niềm ngọt ngào yêu dấu Bé yêu anh chắt chiu từng hạnh phúc
Trải cõi lòng khoả lấp những oan khiên
Anh gặp bé lòng xôn xao cứ ngỡ Bao đắng cay, bao vất vả muộn phiền
từ kiếp nào mình như đã quen nhau Như ước định, mình yêu trong tiền kiếp
Thế rồi thương, rồi nhung nhớ đợi chờ
Rồi mơ tưởng những hẹn hò vội vã Bé yêu anh nâng niu từng hạnh phúc
Cám ơn em trọn vẹn tấm lòng trao
Mình yêu nhau, một cuộc tình vất vả Cám ơn em những đắm đuối ngọt ngào
Chiến tranh buồn vây kín mãi khôn nguôi Anh ấp ủ muôn đời trong tâm khảm
Bé yêu anh, chấp nhận cả phận đời
Trong khói lửa lỡ yêu người lính trận Bài thơ này anh viết riêng cho bé
Như tình hồng ngày ấy bé trao anh
Bé yêu anh, trải một thời lận đận Như kiếp xưa lời nguyện ước chúng mình
Chuyện chúng mình anh ngỡ tựa như mơ Dù phải khổ vẫn yêu nhau em nhé!
Đời con trai thân vó ngựa bụi mờ
Yêu đắm đuối rồi xa nhau bỡ ngỡ (2004)
174 175