Page 175 - NHU LA KY NIEM A
P. 175

tiếc đà lạt đổi chủ   Dốc Hoàng Hôn chừng mệt nhoài nắng vỡ
                     Cà phê Tùng ngần ngại giọt buồn rơi

 Còn đâu nữa dáng sương mù lãng đãng   Ðồi thông xưa đổ lá khóc ngậm ngùi
 Hết thật rồi những áo ấm khăn len   Dalat hỡi, bao oan khiên nghiệt ngã
 Dalat ơi, thuở ấy, bao giờ quên!
 Ta gọi em buồn xót xa dĩ vãng  Còn đâu nữa, xa rồi . Ôi bỡ ngỡ!
                     Gọi tên em nghe máu dội về tim
 Dalat ơi âm vang ngày tháng cũ   Gọi tên em qua cõi nhớ im lìm
 Cõi hồn xưa vọng lại rũ niềm đau   Ta xa lắm tận phương trời tiếc nuối!
 Hồ Xuân Hương cay đắng nỗi nghẹn ngào
 Nhà Thủy Tạ xót xa hàng liễu rũ   1990


 Trong nỗi nhớ cơn mưa phùn ấp ủ
 Ta thấy em quyến rũ lụa là xanh
 Hương tóc bay thơm gió sáng trong lành   (*) Thung lũng Tình Yêu
 Khoác áo ấm, má hồng, bên lò sưởi


 Tìm đâu nữa dáng em xinh từ thuở
 thung lũng Tình (*) hẹn nắng trải đồi thông
 Rừng Ái Ân rợp bóng mát cõi lòng
 Hồ Than Thở nay cạn lời than thở
















 168                                   169
   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180