Page 173 - NHU LA KY NIEM A
P. 173

nắng đổi màu trời  sao lạ thế



 Ngồi đây           Sao lạ thế hỡi mùa thu
 Nắng trải trên đồi   Dòng sông ngơ ngẩn quanh co lối mù
 Nhìn chim cánh mỏi giữa trời chênh vênh   Ngang qua giấc ngủ phù du
 Chuông chiều đơn điệu buồn tênh   Nghe trong vô lượng có lần thiên thu
 Giáo đường ngả bóng bên thềm rêu xanh
                     Vàng rơi đổ lá hoang vu
 Tình người mờ nhạt mong manh   Dừng chân nhặt chút sương mù ươm thơ
 Phố về qua những lối quanh ngỡ ngàng    Nhặt từng hơi thở hững hờ
 Trời cao mây nhốt nắng vàng   Để quên nỗi nhớ chơ vơ ngỡ ngàng!
 Lá rơi trăn trở bẻ bàng gió bay
                     (2010)
 Còn đây
 Ngọn cỏ lung lay
 Liêu xiêu chiếc bóng loay hoay nắng già
 Xoay lưng cát bụi nhạt nhoà
 Chơi vơi mộng mị chút đời thoáng qua


 Nửa chừng
 Hơi thở vụt xa
 Ơn ai còn nợ chôn ta cuối đời

 Bên đồi nắng đổi màu trời

 (1999)








 166                                   167
   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178