Page 169 - NHU LA KY NIEM A
P. 169
lá sẽ rơi Tôi muốn giữ mùa Thu xưa ở lại
Những bước chân đầy ắp tuổi mộng mơ
Có những hạt mưa đêm về rất muộn Có tiếng hát bạn tôi từ dĩ vãng ...
để thời gian từng tiếng vọng cõi buồn Giòng thời gian có ngừng chảy bao giờ
Thu đến rồi đi, lá vàng mỏi mệt
Nỗi úa mùa rơi đã nhạt cảnh đời Ngày cuối thu của muôn vàn thu đã
lá sẽ rơi, rơi vào khoảng bâng khuâng
Có những lúc hồn mơ về Ðà Lạt Xin chào anh, người bạn thân Đà Lạt
Bước chân quen trên cỏ lá hôm nao Bóng dáng anh với ánh mắt hiền hòa
Khoảng đời ấy! Trở về trong ký ức!
Giọt quê hương hoen mi mắt thuở nào Tôi sẽ giữ mùa thu vào ký ức
của một thời mình chung bước chân qua
Bạn tôi ơi đêm nay chừng gặp lại
Thuở tóc xanh thời sách vỡ đến trường (Tưởng nhớ bạn Nguyễn Minh Hoàng CTKD 5 — 2015)
Nhớ nơi ấy đồi thông và tuổi trẻ
Khoảng yêu thương mang dáng vẻ đợi chờ
Ðường đến lớp dấu chân hằn thương nhớ
Nhưng lối xưa đã vàng võ nắng mưa
Từ dạo ấy ta cuồng chân viễn xứ
Tầm tay xa với mãi đã bao mùa
162 163