Page 164 - NHU LA KY NIEM A
P. 164

trường cũ


                                                                                                    Bạn thân ơi,
                                                                                                    thoáng thuở nào. Ngôi trường ngày cũ
                                                                                                    Trải nắng mưa, nghiệt ngã rũ phai màu
                                                                                                    Bầy chim nhỏ đã lìa đàn từ dạo đó
                                                                                                    Bỏ mái hiên với nỗi nhớ nghẹn ngào

                                                                                                    Trong cổ họng tiếng hát xưa chừng ấp úng
                                                                                                    Giữa nếp nhăn, ứa giọt lệ cuối đời
                                                                                                    Nắng qua nhanh . Tối dần trời ký ức
                                                                                                    Ngọn gió lay, tuổi ấy đã xa rồi


                                                                                                    Ðêm tóc trắng rũ hồn qua trường cũ
                                                                                                    Thềm Spellman (*), chôn kỷ niệm bao mùa
                                                                                                    Thập Giá cao ẩn mình cơn đổ vỡ
                                                                                                    Năng Tỉnh (**) buồn khoác lớp vỏ loài sao (***)

                                                                                                    Từng lớp học hồn ma tôi mắt đỏ
                             Bạn tôi ơi đêm nay chừng gặp lại                                   Thầy còn ai và bạn cũ sẽ còn ai
                           Thuở tóc xanh thời sách vỡ đến trường                              Còn có ai trong giấc ngủ đoái hoài
                             Nhớ nơi ấy đồi thông và tuổi trẻ
                         Khoảng yêu thương mang dáng vẻ đợi chờ                                 Cơn cúi xuống đau xót xa mật đắng

                                                                                                    (2008)


                                                                                                    (*) Giảng đường chánh của trường CTKD Dalat
                                                                                                    (**) Nhà nguyện Năng Tĩnh
                                                                                                    (***) Thánh Giá trên nóc nhà nguyện Năng Tĩnh, sau 1975
                                                                                                              đã bị CS thay đổi bằng ngôi sao đỏ bọc bên ngoài .




                                                                                                                      159
   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169