Page 191 - NHU LA KY NIEM A
P. 191

cám ơn em          Rồi thế đấy, Chúa nghe lời ước nguyện
                     Dạy yêu em, dạy chung thủy một lòng

 Hai mươi năm. Đường khá dài em nhỉ   Chúa Nhân Lành, ban Phép Rửa. Hồng ân!
 Bước bên nhau cùng chia sẻ từ tâm   Ngày hoa nắng dẫn đưa vào Đất Hứa
 Ngõ đời qua lưu dấu ấn thánh thần
 Thời gặp gỡ in sâu từng thánh lễ  Mình đang sống trong vòng tay Thiên Chúa
                     Mỗi ngày qua, mỗi lời khấn tạ ơn
 Ngồi xuống đi em, mình bên nhau nhé   Ta bước đi vững tin Chúa hết lòng
 Ngắm chậu hồng xinh, hé nụ bình an   Cùng lũ trẻ và bọn mình trong Chúa
 Hãy lắng nghe chim hát khúc thiên thần
 Hoa lá phủ tâm hồn mình. Hai đứa !  Trong ơn gọi tình yêu hằn dấu ấn
                     Mình có nhau giữa Hoa Trái nhiệm mầu (***)
 Nhớ ngày ấy, quê hương tràn bão lửa   Thoáng nằm nôi và đời vụt qua mau
 Ta quen nhau, mầu nhiệm của Tình Yêu (*)   Ngày thật ngắn sẽ lịm vào cây cỏ
 Đến thăm em, để nhung nhớ thêm nhiều
 Và từ đó, bên anh là ân sủng   Em, tình yêu! Chúa ban cho mình đó !
                     Hạnh phúc thương, quà ân sủng đời ta
 Nến Tình Yêu mở ngõ hồn nguyện khấn   Cảm ơn em đã rộng mở tâm lành
 Theo bước em, lạ ngơ ngẩn Thánh Đường   Lòng khiêm ái hướng anh về Thiên Ý
 Anh tập quỳ, tập học nghĩa Yêu Thương (**)
 Nhìn Thánh Giá, lòng vương vương tình Chúa  (1995)





                     (*) Tình Yêu Thiên Chúa
                     (**) Thánh Kinh
                     (***) Ơn Chúa ban





 184                                   185
   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196