Page 194 - NHU LA KY NIEM A
P. 194

định nghĩa tình yêu



                                                                                                     Có ai biết yêu là gì nhỉ
                                                                                                     Là nắng chợt mưa chợt sương mờ
                                                                                                     Là thẫn thờ lẩn thẩn chuyện bâng quơ
                                                                                                     Là ấp úng vẩn vơ khi gặp mặt

                                                                                                     Lòng bỗng bâng khuâng chẳng gì đâu
                                                                                                     Má hồng bối rối dấu thẹn thùng
                                                                                                     Ngẩn ngơ tình đến trong ánh mắt

                                                                                                     Hạnh phúc băn khoăn lẫn lo âu
                                                                                                     Mơ ước thật nhiều làm sao tỏ
                                                                                                     Luống cuống lanh quanh bởi ngại ngùng

                                                                                                     Lời thơ viết mãi nhưng vẫn thiếu
                                                                                                     Có ai định nghĩa được chữ yêu



                                                                                                     Tho Nguyễn

                                                                                                     2005


                             Bình an đậu cánh xuống tâm hồn
                            Chợt nghe nắng hát giữa hoàng hôn
                               Vươn tay ve vuốt loài cây cỏ
                            Như có tiếng cười trong gió loang ...










                                       188                                                                            189
   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199