Page 199 - NHU LA KY NIEM A
P. 199
nắng xuân cúi tạ ơn trời
Xuân đã đến rồi anh Em tạ ơn Trời những ngày qua
Mai mở nụ sắc vàng Những đêm đã tới thật hiền hòa
Cây lá vừa trở giấc Những ngày còn có anh bên cạnh
Ong bướm ngập xôn xao Hạnh phúc ngập tràn đôi chúng ta
Tiết xuân se lành lạnh Tình yêu in dấu chân mình bước
Thêm áo vào đi anh Vui cánh chim bay cuối chân trời
Hai đứa mình chung bước Bên anh em thấy đời yêu dấu
Dạo quanh vườn thân yêu Giữ chặt tay nhau đến cuối đời
Lũ chim chào đón xuân Cùng anh chung lối bước thần tiên
Giọng ríu rít vui mừng Quen nhau từ thuở tóc đen huyền
Tay chúng mình nắm chặt Thoáng đấy mà đã pha mầu muối
Chân bước tràn nắng xuân
Cúi tạ ơn Trời những bình yên
Tho Nguyễn
Tho Nguyễn 2005
2005
192 193