Page 64 - NHU LA KY NIEM A
P. 64

xuân nhớ bạn...                                                                Nhớ gió muối và con tàu lướt sóng
                                                                                                    Còn lại đây chút chất cay nồng ấm
                     Bớ mấy anh thủy thủ già,                                                  Tết đến rồi, cụng chén nhắc chuyện xưa
                     Tết này có gì lạ ?                                                        Làm chút mồi, hớp tí rượu cù cưa
                     Xỉn, nằm nhà ?                                                               Ba mươi năm vẫn còn đón Giao Thừa
                     Hay đã ra chợ “ngắm hoa” ?                                                  Nhưng năm mới chờ hoài chưa thấy đến

                     Mới đó mà đã ba mươi năm rồi hả?                                         Còn nửa xị thôi cưa đôi ... đầy chén
                     Chuyện trùng khơi thuở ấy đã mù xa                                       Hớp quan san nghe đắng chát tim gan
                     Mong mấy cha vẫn còn sức la cà                                             Nhớ biển xưa, nâng chén nuốt bàng hoàng
                     cũng còn thích lai rai ba ngày Tết                                         Uống đất nước quê hương còn trôi nổi
                                                                                                    Nghẹn nhiều lắm biết bao điều muốn nói
                     Xuân biệt xứ có gì vui làm Tết ?                                         Giữa mênh mông phẩn uất vỗ cuồng phong
                     Rảnh qua chơi mình “kết bậy” một phen                                     Hãy cạn ly để thấy tàu nghiêng ngả
                     Hủ dưa chua với con mực nướng mềm
                     Nhai lắp bắp rồi “dô” ly rượu ấm                                          Rót thêm đi
                     Tui còn đây chút chất cay nồng thắm                                       cho ngất ngưỏng trùng khơi
                     Nhớ bạn hiền nên ngồi ngẫm chuyện mình                                   Ba mươi năm xa xứ quá đủ rồi
                     Chuyện năm xưa tình huynh đệ chi binh                                       Cứ mỗi Tết đếm lại còn mấy đứa ?
                     Giữa biển cả hoặc rừng đêm “đụng” Tết ! (*)
                     Ba mươi năm chiến tranh rồi cũng hết                                        Này mấy anh thủy thủ già
                     Thằng về vườn, đứa làm ruộng sinh nhai                                    Còn quăng nỗi dây mồi không hả ?
                     Người vong thân, kẻ biệt xứ lạc loài                                      Dây mũi xong, dây lái kéo lẹ qua
                     Chàng lính thủy cố quên đời biển cả !                                   Cột cho chắc rồi đi bờ đón Tết...

                     Bớ mấy anh thủy thủ già!                                                  (2005)
                     Mấy cha có tiếc đời biển cả ?
                     Tiếc một thời tuổi trẻ mất mùa xuân
                     Có nhớ trời xanh và chim biển tung hoành                                 (*) Đụng trận với quân CS vào ngày Tết .








                                       58                                                                              59
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69