Page 68 - NHU LA KY NIEM A
P. 68
nhắc lại xuân xưa Vượt biển khơi xa quê hương biền biệt
Nơi xứ người, chẳng biết bạn nơi đâu ?
Đã lâu lắm bao nhiêu năm rồi nhỉ Tết cô đơn, xuân lạ đến khác màu
Xuân lại về, Tết đến bạn khoẻ không? Rượu rót mãi, uống quên sầu! Say khướt!
Nhớ năm xưa cùng bở ngỡ quân trường
Tôi và bạn tóc húi cua làm lính Uống để biết, để thương đời viễn xứ
Chén ly hương, nghe men đắng vô vàn
Đã lâu lắm mấy mươi năm thì phải Lâu lắm rồi mong vận nước sang trang
Năm tháng dài bàng bạc tuổi thời gian? Ước mơ xưa trở về mừng xuân mới
Ký ức xưa thời binh lửa ngậm ngùi
Cuộc chiến ấy nỗi đau vùi đất nước Tôi vẫn nhớ quê hương xa diệu vợi
Tóc bạc rồi, vẫn chưa thấy mùa xuân
Có Giao Thừa tàu ra sông nằm kích Mong quê hương, non nước sẽ an bình
Súng địch rền át cả pháo mừng xuân Mình cạn chén chúc nhau niềm hy vọng
Bánh chưng xanh trúng đạn vỡ tan tành
Bao bánh mứt chìm đáy sông ngày Tết (1995)
Rồi cũng có những mùa xuân ly biệt
Thân ngục tù, đời xiềng xích lao đao
Tết tôi qua, Tết bạn hết trong rào (Nhớ lại đêm Giao Thừa 1970, đụng trận với đặc
Bốn bức vách, vây đắng cay cùng tận công thủy vc, đoàn 10 csbv tại Rừng Sát. Lực lượng
đặc nhiệm tuần thám)
62 63