Page 72 - NHU LA KY NIEM A
P. 72

có những mùa xuân                                                              Xuân về— Việt Nam!
                                                                                                    Chàng Việt kiều hâm hở bước nghênh ngang .
                     Xuân về Việt Nam!                                                            Quen từng đống rác tới cửa hàng,
                     Thành phố đẹp muôn màu                                                     thòm thèm thân thể nàng điếm Việt
                     Tết đến! Chữ vàng phông đỏ .                                              “Em chân dài”, chàng si mê tha thiết
                     Xe cộ vui, phố bụi mờ                                                      Nâng ly mừng đón Tết thỏa men say.

                     Có con kinh cạn kiệt vật vờ trôi,                                         Khoe khoang, ồn ào nói phét và ói mửa!
                     qua thành phố đông người .                                                  Buổi tiệc ngon, dư thừa bỏ bứa!
                     Dòng nước đen ngòm không sự sống .                                        Gã Việt kiều quên thân phận thuở xưa
                     Người vui rộn rã giữa mùi hôi!                                            .... và lời đã hứa!
                                                                                                    Mồm miệng khoác lác say sưa!
                     Khói xe mịt mù loang,                                                       Mặc đất nước không còn nữa Giao Thừa!
                     chiếc Mercedes vụt ngang,
                     ông cán bộ với cặp kính vàng,                                            Lời chúc Tết huênh hoang
                     mặt thịt, nghiêm trang chẳng thèm ngó .                                     Kệ lũ lụt đói rách bàng hoàng!
                                                                                                    Quên cá chết trắng biển tanh còn trôi giạt
                     Còi bấm vang vang ...                                                        Người nhìn người bằng ánh mắt tham tàn!


                     Trước một quán hàng,                                                       Vui đấy! Việt Nam!
                     thằng bé lang thang,                                                           Thành phố lớn muôn màu!
                     miệng há to,                                                                 Ðón Xuân—chữ vàng phông đỏ .
                     ánh mắt thèm thuồng soi tô phở nhỏ ...
                                                                                                    Xe cộ vui,
                     Đón Xuân! Chữ dát vàng phông đỏ .                                         phố bụi mờ!
                     Người phế binh ngồi trăn trở không chân,                                   (2014)
                     Xuân lăn anh quanh hè phố,
                     nhặt chút đời trên mảnh gỗ bâng khuâng .







                                        66                                                                             67
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77