Page 74 - NHU LA KY NIEM A
P. 74
nỗi đau Ta nhớ em từ vạt nắng ban mai
của một thời cờ tung bay trước gió
Biển ơi, ... ta muốn về thăm em rồi trở lại Từ bình minh ánh hồng vừa sáng tỏ
Nhưng ngại ngần nỗi oan trái chưa phai Từ tóc xanh mơ thủy thủ vượt trùng
Tin biển chết nghe niềm đau trỗi dậy
Thuở xa em hồn trôi dạt miệt mài Biển ơi, ... ta muốn về thăm em rồi trở lại
dẫu muôn trùng nỗi oan trái chưa phai
Biển quê hương, ta muốn cùng em mãi Tin biển chết, niềm đắng cay thân phận
Yêu con tàu và tổ quốc đại dương Gieo xót xa đời lính biển lạc loài .
Yêu Việt Nam vinh sử đã ngàn đời
Yêu chữ S thiêng liêng hồn đất nước Ta bỗng nghe hồn biển xưa réo gọi
Hận cuồng phong xô biển chết mệt nhoài
Ôi biển xanh quê hương và tổ quốc Nghe uất ức khóc trên loài rong biển
Vòng tay ôm Cẩm Phả đến Hà Tiên Xác cá trôi bạc trắng nỗi ngậm ngùi
Em cưu mang sức sống cả ba miền
Chừ sóng gió vùi thân em chìm nổi Còn đâu nữa một thời ta và biển
Tiếc nghiệp duyên chẳng miên viễn phận người
Ta muốn về thăm em rồi trở lại Bởi vì em ... ta chọn đời thủy thủ!
Tìm tên em vùi dập giữa cuồng phong Giữa mênh mông vận nước phủ cuộc đời
Trong nỗi đau ký ức xé quặn lòng
Đêm nghe biển khóc một thời mất dấu (2015)
Biển, em có buồn phải xa ngày cũ
Giữa đại dương lời gió rủ ân tình
Con tàu xưa chừ lạc miền quá khứ
Ta còn đây qua nỗi nhớ một mình (Đau lòng biết tin biển Miền Trung nhiễm độc và trung cộng
gây hấn.)
68 69