Page 79 - NHU LA KY NIEM A
P. 79

khai bút viết gì    Tổ tiên đáy mộ oằn cơn hận
                     Sông núi ngàn năm há bại vong ?!

 Bốn mươi năm dân nghèo khốn khổ   Tân niên đứt dạ thương đất Việt
 Tết lại về càng khốn khổ hơn   Giận loài quỷ “đỏ” diệt tổ tông
 Ðất mất, nhà tan, dân tù tội
 Quê hương biển đảo lọt tay người   Khai bút viết gì trên giấy đỏ
                     Mực trải tâm can tỏ đất trời
 Cường quyền chễm chệ thu đầy túi   "Hủy diệt bạo quyền—Xuân ắt khởi"
 Việt kiều vô cảm rủ về chơi   " Tái tạo nhân sinh—Vận sẽ hưng"
 Tết đến thấy đâu mùa xuân mới ?
 Niềm vui nào có hởi đất trời ?!!!  (Xuân 2017)


 Độc chất lan tràn nòi giống diệt
 Giặc vào sinh đẻ chiếm phố phường
 Viết mừng tàu cộng mưu xâm lấn ?
 Hay chúc quê hương sắp diệt vong ?


 Việt Nam vốn của toàn dân Việt
 Sao lũ vong nô lại cưỡng quyền ?
 Tiền rừng bạc biển chuyền tay chúng
 Dân oan đói khổ chúng chẳng màng
















 72                                    73
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84