Page 76 - NHU LA KY NIEM A
P. 76

làm sao quên                                                                   Ðời quá ngắn để quê hương giành lại

                                                                                                    Nhưng dễ thường khí phách gục tang thương ?
                     Làm sao quên những anh hùng tử sĩ
                     Tinh thần anh sẽ sống mãi muôn đời                                        Lúc ta biết sẽ vùi thây xứ lạ
                     Mặc lòng người huyễn hoặc vong ân                                         là nỗi đau rướm máu đỏ bàng hoàng
                     Anh vẫn sống, hiên ngang và bất khuất                                      là muôn ngàn gươm giáo thấu tim gan
                                                                                                    Quê hương hỡi làm sao quên cho được ?
                     Người lính đi qua, nhưng không hề chết
                     Dẫu thời gian đã cuốn hết phận người                                     (1998)
                     Sẽ không quên những mảnh đời oanh liệt
                     Nghiệp binh đao nào thoả chí kiêu hùng


                     ...............

                     Có ai thoát vòng tử sinh khổ ải
                     Nhưng mấy ai đã dũng cảm quên mình
                     Cờ tung bay, đâu phải tự cờ bay

                     Máu đã đổ để cờ giương cứu nước

                     Người chiến sĩ nêu chí hùng dân Việt
                     Giữ tự do, vì nước hiến thân mình

                     Yêu đồng bào nên chấp nhận hy sinh
                     Ghi ơn anh, cờ phủ vàng vinh hiển












                                       70                                                                              71
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81