Page 71 - NHU LA KY NIEM A
P. 71

tiễn bạn hiền      Ngàn thu sóng vỗ đùa sóng vỗ
                     Cũng gió cùng mưa lẫn sương mù

 Tôi viết gì đây tiễn bạn hiền ?   Dấu chân trên cát— Mờ bọt trắng
 Ðôi dòng thành kính cõi tịch miên ?   Biển mất anh rồi— Vắng hải âu
 Vài câu chia sẻ cùng tang quyến ?
 Hay thả hồn trôi chốn ưu phiền !  Tôi viết lòng tôi gởi bạn hiền
                     Tưởng vầng nhang khói nỗi niềm riêng

 Xa rồi thật đấy xa rồi đấy   Chia buồn như đã buồn muôn thuở
 Người đã tìm nhau giữa chốn này   Phân ưu— Ngôn ngữ đẵm muộn phiền!
 Có khoảng quân trường— Chân sỏi đá
 Một thuở tung hoành— Trả biển khơi  Bạn đi, trả lại đời nhân thế!
                     Xin chúc bình an một cõi về!!!
 Vẫy tay xa mãi, thôi xa mãi
 Ngày ấy qua rồi nhạt nắng phai   (10/2/2017)
 “Lưu Đày” (*) sông rạch vay thân phận
 Nghiệp biển hải hành sóng gió say  (Tiễn đưa bạn, HQ Trung Úy Võ Hồng Phúc)


 Giấc hải hồ mộng trôi trắng xoá
 Nghiệp con tàu trả lại vòng hoa
 Cõi buồn! Quân phục buồn đến thế ?   (*) Danh xưng thân mật của các SQ tình nguyện vào HQ
                     nhưng giai đoạn đầu thụ huấn tại các quân trường Bộ
 Sông nước ngàn khơi đã nhạt nhoà  Binh. Sau đó trở lại học Hải Quân.
















 64                                    65
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76