Page 65 - BaoXuan2017-dosila
P. 65
Huu Trong Nguyen
Môi mắt thơm hương mùa lúa bao dung Hay sáng tinh sương quẩy gánh chợ cầu
Quê em đó và trái tim em đó Hái ánh trăng thanh đậu trên cành lá
Nắng chiều quê trên đường về bóng nhỏ Có con họa mi hót trong đêm hạ
Mơ một chiều nào hai bóng chung đôi Cảnh thiên đường đó còn lại trong mơ
Bên hàng cau xanh, đời chỉ thế thôi Anh viết thơ anh đúc lên thành súng
Hết thu đông đưa xuân vào hạ trắng Súng đạn linh thiêng quét sạch quê hương
Ánh phượng đỏ tươi như làn môi thắm Cho hoa lòng nở trong tim em gái
Cung nhạc ve như ru giấc mộng đời. Cho hoa xuân nở trên mọi nẻo đường.
Dòng Tiền giang theo vận nước tả tơi Quê hương vắng bóng đã bao năm trường
Sóng ba đào anh ngày về không hẹn Thơ anh cạn hay Cửu Long đang cạn?
Bóng nhỏ năm nào mảnh đời không bến Nổi gió lên hỡi con cháu Trưng Vương...
Nắng tắt bên song dáng em nhạt nhòa.
Ngân-Hà
Mùa xuân Vancouver 2017
Phần ba thế kỷ ta vẫn cách xa
Lúa có còn xanh, xanh đời con gái?
Tóc em còn xanh lược dắt trâm cài?
Mẹ còn vun sới nải chuối buồng cau?
Đinh Dậu 2017 63