Page 69 - BaoXuan2017-dosila
P. 69
Em Là Mùa Thu
Em như mùa thu anh nhớ trong mơ Tóc em dài như mùa thu trước mặt
Một mùa thu nao anh vẫn mong chờ Mầu tóc em như mùa thu cánh nâu
Dáng em gầy như dáng mùa thu ấy Thu cánh nâu lá thầm rơi trên cỏ
Tóc nâu bồng bềnh như dáng mây bay. Thầm như hơi thở như mắt em sâu
Ngày ấy thu về trong gío heo may Giọt mưa thu có vương chút hương sầu?
Tượng đá công viên tiễn đưa chân ngày Miền thùy dương có xanh mầu mắt biếc?
Nhẹ bước bên anh dìu đôi chân ngọc Ánh trăng thu gợi thu nào luyến tiếc
Nắng chiều nhè nhẹ tà áo bay bay. Dòng Ngân-hà xuôi nước chẩy về đâu?
Anh yêu lắm mầu nắng in trong mắt Thu có đợi anh bên dòng sông Tương?
Thoáng long lanh mà anh ngỡ hồn thu Để thu nay lá vàng rơi lã chã
Em mờ ảo như áo thu mờ ảo Anh biết em trước khi tình thu đã
Hay hồn anh chìm trong khói sương mù? Lòng hỏi lòng sao thương quá là thương!
Trăng thu soi nửa hồn ấm lạnh,
Ngân-Hà
Thu vàng 2016 Anh đổi lá vàng lấy nhớ thương.
Đinh Dậu 2017 67