Page 43 - (QH) E-book Trà, Thi?n & Tho
P. 43

21



                                                                                               SẦU NHÂN THẾ


                        LẠI
                                                                                               Thế gian lắm thứ loằng ngoằng
                        Lại những chuyến hành trình vạn dặm                                    Nhân tình thế thái nhập nhằng cuộc tu
                        Khói bụi nào thấm quyện áo tu                                          Thương đời ba mớ phù du
                        Đường chông gai khổ não vương đầy
                        Nặng hơi thở nhọc nhằn nghiệp quả                                      Mở rồi nhắm mắt tù mù kiếp mơ
                                                                                               Lạc vần tâm thế thẩn thơ
                        Lại tinh mơ sớm mở mắt tròn                                            Vội vàng tỉnh giấc ngó lơ cuộc trần
                        Qua lăng kính vạn đời sầu mộng                                         Lâu lâu tâm lại bần thần
                        Mây buông lung khuất vầng trăng tỏ                                     Nghiệp đời vay trả oán ân lỡ làng
                        Đêm đi qua ngày cứ bắt đầu
                                                                                               Cuộc tu dẫu có muộn màng
                        Lại kinh nghiệm khổ, già, bệnh, tử                                     Dừng chân tỉnh thức bàng hoàng nghiệp duyên
                        Vòng tối tăm khó ải vượt qua                                           Anh hùng lay động thuyền quyên
                        Nhân tình thế trói mòn nhịp bước                                       Vỗ về những giấc triền miên khổ vùi
                        Tâm suy tư... Lại nặng kiếp người...                                   Tính toan mấy cũng bùi ngùi

                        (QH)                                                                   Phúc còn, đưa đẩy buồn vui gánh cùng
                        22/09/2020                                                             Một mai duyên thế trùng phùng
                                                                                               Đừng quên vui-khổ, não nùng để buông...


                                                                                               (QH)
                                                                                               19/3/2021
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48