Page 46 - (QH) E-book Trà, Thi?n & Tho
P. 46

22






                 LẶNG



                 Mỗi sáng sớm nghe gió lay cành rụng
                 Sóc chuyền cành, lẫn chim hót    phố xa...
                 Người với chim vẫn bận bịu, thời qua
                 Thân mỏi mệt, tâm lao xao theo gió...

                 Người hay chim,
                 ...cũng khổ như xác lá
                 Kiếm cái ăn, bệnh tật đuổi qua ngày
                 Bao nét mặt thoáng bụi trần xơ xác

                 Bỏ hồn nhiên trong ánh mắt trần ai


                 Ngỡ đời tu!
                 _là thoát kiếp nạn tai?

                 Tâm còn níu, gió còn lay
                 _lá rụng.

                 Một thoáng lặng giữa dương gian vọng động
                 Mình thấy mình trong chiếc bóng độc cư.


                 (QH)
                 21/01/2017
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51