Page 229 - TuyenTap 2018 VTLV
P. 229
Tuyển Tập VTLV 2018
Hăm mốt năm trên con đường thiên lý
Những thôn làng, phố thị anh qua
Đầy máu xương hy sinh chồng chất
Vì nền Tự Do - Dân Chủ - Cộng Hòa.
Tuổi xuân xanh chưa có gì kỳ vĩ…
Mộng sông hồ theo mây gió lang thang
Mỗi mùa Xuân chất chồng thêm bom đạn
Đến tháng Tư đen… vất súng… tan hàng!
Tàn cuộc chiến em trở thành quả phụ
Lính miền Nam em trân quý hơn ai!
Chân giá trị bắt đầu suy: thắng, bại!
Đổi mới bây giờ: “Trưởng giả học làm sang”
***
Câu than thở, “Quê miền Trung nghèo, khổ…”
Tuy cận kề biển, đảo... bao la
Kẻ nội thù xưa cúi đầu dâng hiến
Nay bọn Tàu lập Phố Tam Sa!
Ba mươi tám năm hòa bình thống nhất
Quê hương ta một lũ vượn người!
Tập ăn nói nhi nhô, trật lất
Tôi thật tình cảm thấy hổ ngươi!
Thân già nua đành ngậm hờn vong quốc
Hồn phiêu du thường lẫn quất quê nhà
Để nhìn xem trò múa may lũ quỷ
Một ngày tàn của chúng không xa…
Lịch sử nào cũng đến hồi lập lại
Thân phận mình, người Do Thái xa quê…
“Một chính thể ác hơn loài hổ dữ”
Là người Việt Nam, nhất quyết trở về!
Tháng Giêng 2013 - Quý Tỵ
Bảo tồn 218