Page 234 - TuyenTap 2018 VTLV
P. 234
Tuyển Tập VTLV 2018
NƠI TÔI Ở
Hăm sáu năm Hoa Kỳ, nơi tôi đang sống
Thành phố chung tên với một con đường
San Pablo, nghe sao quá đỗi bình thường
Sáng, tối, trưa, chiều tôi thường đi qua đó
“Nơi tôi ở vẫn là nơi đất ở
Nơi tôi đi đất hóa tâm hồn” (1)
Nơi tôi ra đời một xóm nhỏ cô thôn
Trên tổ quốc Việt Nam, hình cong chữ S
Trinh Vân ơi! Mây thời gian,
Mây ngàn năm, mây bay mải miết
Có xao lòng người một khoảnh khắc hoàng hôn?
Mỹ Trinh ơi! Em có bao giờ nuối tiếc
Tiếng còi tàu vang vọng suốt đèo Nhong?
Đưa đón người về… đi vội vã long đong
Chờ nhau nhé! Nơi sân ga Phù Mỹ (2)
Nhắc đến địa danh: Người tôi say lúy túy…
Tám chục tuổi đời mà lệ ứa đêm thâu!
Anh Võ Phiến ơi! Hồn phách có đi đâu…
Em luôn nhớ về thăm quê Mỹ Hiệp!
Hơn sáu mươi năm rồi
Máu tim anh trải, trang, nói, viết…
Mà phút lâm chung không thấy đất Trà Bình
Một con người,
Một thế kỷ điêu linh!
Ới! Thượng Đế! Vì đâu nên nỗi!
Nguyễn Đình Hinh
San Pablo, Dec. 2016 | Tết Đinh Dậu
Chú thích:
1/ Thơ Chế Lan Viên
2/ Thôn Trà Bình, xã Mỹ Hiệp, Quận Phù Mỹ là quê ông
Đoàn Thế Nhơn, tức nhà văn Võ Phiến
Việt tôc 223