Page 238 - TuyenTap 2018 VTLV
P. 238
Tuyển Tập VTLV 2018
MỪNG TUỔI VỢ
Biết viết gì đây xuân này Mậu Tuất
Bỗng nhớ vợ mình, Bính Tuất 72
Câu thơ xưa
“Nhân sinh thất thập cổ lai hy” trong đó có em
Chúc tân xuân xin mừng tuổi thọ
Anh rất yêu em. Vật cưng con chó
Nhưng trên cõi đời này ai đó rất dã man
Bắt chó làm thịt ăn, treo bán khắp cửa hàng
Bị chê trách biện minh là văn minh… văn hóa
Ôi! Trên cõi trần gian hai tiếng nhân văn nghe sao mà rất lạ
Trên những lá cờ tổ quốc thiêng liêng nhuộm tồn máu đỏ
Lời ca say uống máu quân thù (1)
Cờ búa liềm chuyên cắt cổ, chém, chặt, đâm
Đâu phải xưa nay nhân loại đều man di như vậy
Cúi xin Phật, Trời đem thiện về đẩy lùi xa cái ác
Nghe thống thiết lời kinh - tiếng kêu trong sa mạc
Ơi hoang địa nào, đừng hoang địa của hai ta
Bởi tuổi thơ anh mất hết mẹ cha
Thế kỷ chiến tranh chia ly loạn lạc
Em đến với anh trời xanh thêm bát ngát
Vá lại mảnh đời chỉ rối đơi tay
Để bây giờ gầy guộc khẳng khiu
Càng nhớ thương ơi! Ngón tay đeo nhẫn
Anh nhớ mùa Xuân nao,
Đất trời Pleiku vàng hoa Dã Quỳ khắp lối
Em vượt rừng đồi núi thăm nuôi
Anh tháo chiếc nhẫn vàng để em về mua sữa cho con
Bươn chải riêng mình lo các con xứng đáng làm người
Ôi! Chiếc nhẫn ân tình làm rơi nước mắt
Trên cõi đời này biết bao nhiêu điều khĩ tin mà cĩ thật
Hơn hăm tám năm dài anh thân thiết Oakland
Nước Mỹ mênh mông có đất cây sồi (2)
Bóng mát tàn cây làm nơi nương tựa
Việt tôc 227