Page 236 - TuyenTap 2018 VTLV
P. 236
Tuyển Tập VTLV 2018
Ôi! qua đèo Cù Mông chỉ cười mà chết
Đường vô nam nguy quá lắm rồi!
Nay nhớ đếm cụm từ V vô - vơ – vét
Bọn người đi “giải phóng miền Nam”
Khiến đất nước ta toàn dân điêu đứng
Tài nguyên chui vào đảng cướp gian tham
Bầy ác thú đang giành ăn xâu xé
Bỗng nhớ về chuyện cũ: đười ươi
Móc ruột, moi gan, chỉ cười thọc lét
Ôi thảm thương thay kiếp sống con người
Con người ơi, con người bé nhỏ
Tầng lớp lưu đày, tầng lớp dân oan
Chỉ biết nêu lên nhân quyền dân chủ
Ký ức tuổi thơ - nay đã già rồi
Chỉ còn hơi thở - cầu nguyện Việt Nam
Có xóm Trinh Vân – Sài Gòn – Hà Nội
Nhớ Huế đế đô
Nhớ bước chân đi Công Tằng Tôn Nữ
Ai đi trong ánh nắng vàng
Bước chân Tôn Nữ rộn ràng áo xiêm (1)
Tôi về mộng mị thâu đêm
Ánh trăng nằm ngủ bên thềm không hay
Thôi đành gởi gió heo may
Cho tôi sống lại những ngày cố hương
Xuân về trên đất Tây Sơn
Xa trông biển nhớ Qui Nhơn, ngàn trùng
Viết tặng vợ chồng bạn đi hành hương Ấn Độ & Nepal
(1) Nghe hai câu thơ này từ một thầy giáo Huế thời những
năm 45
Việt tôc 225