Page 237 - TuyenTap 2018 VTLV
P. 237
Tuyển Tập VTLV 2018
XUÂN NGU NGƠ
Tôi buồn một nỗi xót xa
Mùa xuân hoa nở cho hoa hay người
Người buồn, hoa nở thêm tươi
Hoa buồn, hoa nở cho người vui hơn? (1)
Hay hoa, người vốn cô đơn
Tử sinh trong cõi trống trơn vô hình
Ta và cây cỏ sinh linh
Có – không, hai tiếng u minh ấy là
Giật mình tia chớp sát-na
Lửng lơ giữa chốn ta bà - càn khôn
Nơi đây thể xác, tâm hồn
Nơi đâu bản thể sinh tồn - tồn sinh
Ngu ngơ - vớ vẩn chính mình
Cảm ơn, vớ vẩn, chính mình ngu ngơ
1/2018
(1) Truyện Kiều
NẮNG HẠ
Ô kìa! Phượng nở vài bông
Trong tôi dường cũng máu hồng xôn xao
Tháng Tư thèm trận mưa rào
Giữa trưa nắng hạ trời cao cao dần
Đêm nằm lòng dạ phân vân
Vo ve tiếng muỗi lại gần bên tai
Hít hơi tôi thở thật dài
Nhẹ đi tôi cái hình hài chiêm bao.
NĐH – Quinhơn 1974
Bảo tồn 226