Page 230 - TuyenTap 2018 VTLV
P. 230
Tuyển Tập VTLV 2018
MÙA XUÂN NHỚ CHA
Ngựa về: Mã đáo thành công
Nhớ ngày ngựa nản chân bon đường dài
Rắn trườn rách vỡ bào thai
Phạm Công Thiện ở trong – ngoài càn khôn?
Sá chi hai tiếng mất còn
Vòng hoa nguyệt quế vương hương thế trần
Cuộc đời dẫu có phù vân
Thiên thu mây nổi cũng ngần ấy thôi! (1)
Nhớ ai nhân dáng đứng ngồi,
Còn ta ở lại dưới trời bơ vơ.
Quê hương xa cách đôi bờ,
Lặng nghe tiếng hí hư vô cõi ngoài
Ngựa mình hay ngựa của ai?
Người đi - bỏ lại - lạc loài yên cương.
01/2014 - Giáp Ngọ
(1) Ý thơ Nguyên Sa (Trần Bích Lan)
NỖI NIỀM
Quanh quất đời ta, tràn dâng nỗi nhớ
Từ tiếng sóng lòng lan tỏa Biển Đông
Đâu phải không gian – hai bờ thăm thẳm
Đâu phải thời gian – xa mặt cách lòng
Chân bước ra đi, không cần nắm đất
Quá nửa đời người, tổ quốc trong tim
Sông núi – ruộng đồng – cha ông – mồ mả
Hai tiếng tình yêu! Quá đỗi thiêng liêng.
Nước mắt còn rơi khi ta còn thở
Trong tấm thân tàn, máu chảy luân lưu
Hệ lụy trần gian: Buồn, vui, thiện, ác
Chung cuộc kiếp người chỉ mỗi niềm riêng.
Xuân Ất Mùi 2015
Việt tôc 219