Page 374 - KyYeu100Nam
P. 374
Tôi đã Tôi đã thấy dòng Hương Giang lặng lẽ,
Thấy Phú Xuân như bên bờ sông Babylon,
Thấy trời cao cùng non nước chờ mong,
thấy Thấy dân lành bơ vơ trong cơn mê muội…
FMI Tôi đã thấy từ trăm năm, các Thừa Sai dong duỗi,
Dọc Kim Long, Thành Nội, chợ Đông Ba,
Bên Phú Vân Lâu, bên Đập Đá, cầu Ga,
Từ cầu Bạch Hổ, đến Trường Tiền, cầu Vỹ Dạ…
PETRUS DƯƠNG KIM QUỚI Ôi, đâu đâu dân mình cũng như bầy chiên xa lạ,
Hồi tưởng Dòng FMI của Không người chăn từ đồng cỏ đến hoàng cung,
Petrus Dương Kim Quới Khi lầm than, khi vất vưởng như dòng sông…
(Cựu Lasan Pellerin Huế, 1968) Xin Ánh Sáng rọi soi con nước chảy!
Một trăm năm nơi kinh thành, tôi đã thấy,
Các Thừa Sai như quà tặng Đấng Thiên Sai,
Thấy Mục Tử tấm lòng như trời mây,
Thấy Tình Yêu Thánh Thần Chúa gởi đến với…
Tôi đã thấy các nữ tu tiên khởi,
Từ Hội Dòng Mến Thánh Giá Dương Sơn,
Từ Phước Viện Di Loan như những hạt nhân,
Những tâm hồn chạnh thương của người
Mục tử!
Tôi đã thấy trường Sư Phạm Nữ Tu Bản Xứ,
Thấy bàn tay huyền diệu của Chúa hồng ân,
Từ trăm năm bên lịch sử Phú Xuân,
Tôi đã thấy Dòng CON ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM…
Ôi, cao siêu, đường lối Chúa mầu nhiệm:
Bên dòng sông, tôi đã thấy một Dòng Tu,
Bên con người, bên con cái Đức Giêsu,
TÔI ĐÃ THẤY CON ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM…
374 100 NĂM THÀNH LẬP DÒNG CON ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM PHÚ XUÂN-HUẾ | 1920-2020

