Page 288 - BA CHUA MO
P. 288

286  |  BÀ CHÚA MÕ - HUYỀN TÍCH VÀ ƯỚC VỌNG


                               Ra đi... vẫn nhớ đất trời Nghi Dương!...

                               (Quỳnh Trân nhẹ nhàng ra đi)

           Dân làng            Thiền Đức Đại ni...!

                               Quỳnh Trân Công chúa...!

                               (Tốp múa kết thành một đài sen. Quỳnh
                               Trân ngồi giữa đài sen như bóng dáng của
                               Phật Tổ Như Lai)

                               Bài hát : Người về rạng rỡ đất trời

                               Khai sông, lấn biển... tay người làm ra

                               Máu, xương, nước mắt... chan hòa

                               Nghi Dương - mảnh đất thiết tha
                               nghĩa tình

                               Ngàn năm con cháu quê mình
                               Ghi sâu công đức, ân tình Đại ni

                               Ngàn năm bia đá khắc ghi

                               Ơn Người phù trợ, độ trì chúng dân

                               Nghi Dương - vùng đất nghĩa tình!

                                     Hoàn thành ngày 10/3/2023
                                   Sửa lại tại Nhà Sáng tác Đại Lải
                                               18/5/2023

                                          TRẦN TUẤN TIẾN
   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293