Page 100 - KYCLB_BDF
P. 100
Kỷ yếu CLB Thơ Châu Phú
Cho anh xin
Anh có thể tìm giọt nắng cuối Đông?
Sưởi ấm em khi tiết trời lạnh giá
Sớm mùa Đông sương mù nhiều đến lạ
Mây giăng ngang đầu vội vã phiêu du!
Sẽ không còn nhìn chiếc lá vàng thu...
Không cảm nhận lời suối ru khe khẽ
Xiết chặt tay đừng buông lơi em nhé
Để gió cuốn qua nhè nhẹ thoáng tâm hồn!
Anh cố tìm sắc tím hoàng hôn
Tìm nắng Xuân trải hồng lên mái tóc
Tìm đóa hoa vô tình vừa chớm mọc
Ký ức tình yêu phút chốc trở về!
Đưa em về tìm vị ngọt hương quê
Hương cỏ dại lẫn mạ non ngào ngạt
Sông êm đềm... ruộng đồng xanh bát ngát
Đất Mẹ hiền hòa dào dạt bước em đi!
Cho anh xin mắt ngọc sáng bờ mi...
Vị ngọt đôi môi... lời thầm thì âu yếm
Cánh én mùa Xuân lượn về như tìm kiếm
Mùa Xuân yêu thương tô điểm chuyện tình
mình!
TÁC GIẢ 99 TÁC PHẦM