Page 99 - KYCLB_BDF
P. 99

Kỷ yếu CLB Thơ Châu Phú
               Sài Gòn tháng chín mưa bay




               Sài gòn mưa buồn, em có về không?
               Phương trời ấy có nghe lòng đơn lẻ
               Góc phố rêu xanh, con đường quen, lối rẽ
               Trĩu nặng miên man lòng buông nhẹ u hoài!

               Tháng chín về, hồn xao xuyến chờ ai?
               Lối phố nhỏ... bay bay tà áo trắng
               Tháng chín về bước chân thầm lẳng lặng
               Thuở bên người, tay ấm trọn vòng tay

               Tháng chín về, ngây ngất giọt mưa lay
               Bên quán cóc tách cafe chưa cạn
               Khói thuốc bay nhạt nhòa theo năm tháng
               Dẫu mưa nhiều không ngao ngán bởi thời
               gian!...

               Sài Gòn bên em! Chiều ngập lá thu vàng,
               Mưa không dứt, mênh mang tình vời vợi
               Tháng chín ơi! thỏa lòng ta mong đợi
               Em hãy về, khung trời mới cùng anh!

               Tháng chín về, gom nhặt chút mong manh
               Tìm hạt nắng, ươm mầm xanh hạnh phúc
               Chiều bên nhau đắm say... si tình khúc
               Sài Gòn mưa chiều bao cảm xúc trào dâng!







          TÁC GIẢ                       98                 TÁC PHẦM
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104