Page 97 - KYCLB_BDF
P. 97

Kỷ yếu CLB Thơ Châu Phú

                  Có khi rơi hai hàng nước mắt
                  Bởi qua cuộc chiến nhiều đau thương mất
                  mát
                  Còn thấy nhau… điều ngỡ chẳng dễ dàng
                  Để mừng nhau còn hiện diện nơi đây
                  Để chúc nhau mùa xuân mới những vui, may,
                  hạnh phúc.

                  Trường học ngày xưa chắc đã thay áo mới
                  Dấu tích nào còn lại nữa hay không
                  Màu hoa xưa còn nụ tím pha hồng
                  Của hoa sim rừng nên thơ ngày ấy?
                  Lê Lợi ơi, trái tim tôi thổn thức
                  Nhịp đập nôn nao, háo hức mong chờ…
                  Tôi như con chim lạc bầy tìm về tổ cũ
                  Thầy cô ơi, bạn bè ơi! Thương biết mấy cho
                  vừa!



























          TÁC GIẢ                       96                 TÁC PHẦM
   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102