Page 169 - Đặc san HNLTKG 2019
P. 169

…tựu trường, xa xứ



                ng    n     n        ng n  ng     ng     n ư
                    n ngườ     ng   n     t t  ng tr   t
                 tự n   n n ưng      u    ng     u  n
              t n  tu  n            -   -   -tr n-    -  -
                 - ư n- u -ư-ngu- u n       t ứ
              nư   ng     n  t    t ứ nư   ng      n
                 g    tr ng t    n     ng n n       nư
                 g   nư            ng.

                          . v...

                n     u  g       n    t       u         tựu         Câu Hỏi
              trường  tr n    t   ứ      t    tr              n
                n         n  n      ng  tr      t   n      n  n     Có thể nào là tình yêu vĩnh hằng
              ng     n t     n          u ng  n      n  ng          Có hay không câu trả lời ta đợi
               ứ -tr -   t-n   t    n  r                ng          Bờ bên kia cánh lá chiều rơi vội
                   ứ  t    t   t            n         t ng    u     Cội nguồn ơi cái chớp mắt phù du
              g  ng    - u  n-   -ng -n ng       ng
                 ng    t           t n   t ứ t  ng   -  -           Lặng lẽ về trời bao cõi thực hư
                 -         ng       n    n  ng        ng            Ta hiện hữu trong không gian vô định
                   t g   g             t    tr ng   t t             Hạt cát nhỏ bay qua miền lận đận
              g      ng tr n    t  n      ng n  ng    -   -         Cõi phù sinh trắng tóc rối mê tình
                 -   .
                                                                    Những hồn nhiên phù phép mấy điêu linh
                u           n ru    n  u       t ng   u
                      n         t  t ng  trư             t ng       Chưa trả được biết bao điều đã hỏi
              t  ng  t ng              u     t  r ng         u     t   Ta nhớ gì như nhớ tình sương khói
              r ng ... !                                            Trăm năm hề như gió thổi ngàn sau

               u   t           u n  t       u      ng  tựu          Thiên thu hề ru mãi những bể dâu
              trường n      n t ứ     n   u tr ng  ờ  t             Ta góp nhặt yêu thương mà tồn tại
                 t  ứ !                                             Ôi ta sao yêu người cơn điên dại
                                                                    Gom tình yêu xoa dịu những khi đau

              Cao V  Khanh                                          Gom phù vân làm cầu để tìm nhau

                                                                    Mây thăm thẳm che vòm trời xa thẳm
                                                                    Có khi mưa ướt những lần mê đắm
                                                                    Rớt xuống hồn chết đuối giữa trăng sao!

                                                                    Có khi  tự hỏi mình rồi
                                                                    hỏi mãi ngàn sau...



                                                                    Âu Nguyệt Thu




              Hội Ngộ Liên Trường Kiên Giang 2019                                                                                              Trang 166
   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174