Page 11 - 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
P. 11

NĂM THÁNG



       Chiều buông dần theo áng mây                                    Ngoài kia thấp thoáng bóng chim
    Lòng con chợt nhớ người thầy năm xưa     Dang đôi cánh rộng đi tìm ước mơ.

       Chèo đò dẫu có nắng mưa         Ở đây ngay giữa đôi bờ

    Vượt qua sóng dữ, vẫn đưa học trò.      Bóng gầy dáng yếu thương chờ ngàn đông.


       Ai ơi có nhớ câu hò                               Mắt thầy mòn mỏi buồn trông

    “Muốn qua sông phải lụy đò” nha con!      Dáng người tựa cửa gửi lòng xa xăm

       Lợi danh – danh lợi sẽ mòn         Người đi rồi, chẳng về thăm

    Những điều thầy dạy còn hoài khắc ghi.     Ai còn nhớ tới cái tâm người thầy?


       Năm qua đi – tháng qua đi         Mặc cho bão lớn nắng dày

    Tre già măng mọc có gì lạ đâu!      Chuyến đò tri thức đong đầy vui tươi

       Giọt sương rơi cạnh bên đầu         Con xin giữ lại nụ cười

    Tóc thầy bạc trắng giữa màu chiều yên.      Bước tiếp sự nghiệp trồng người thanh cao.
                                  Ngũ Thị Ngọc Hương – GVCN lớp 3A3

                                            Trường tiểu học Việt Anh
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16