Page 165 - NOI SAN 2021
P. 165

164  Nội san Bình An Thiện Hảo - Số 27                SỨC SỐNG TRONG CÔ TỊCH  165


      PHÚT HỒI TÂM         Đường Lên Thiên Quốc
                                                                                 zonjerry

                                                         Oehi  Đường lên Thiên quốc bạn ơi?
                   Tưởng chừng xa lắm, ở nơi khó tìm.
 Ngày sáu khắc trôi vào dĩ vãng,  Bạn ơi! Đừng có lặng im
 Đêm năm canh phủ xuống nhân gian.  Mà hãy gõ cửa, chịu tìm sẽ ra.
 Lặng thả hồn theo làn gió thoảng,  Thiên đường sẽ chẳng ở xa

 Lắng tâm tư nghe tiếng cõi lòng.  Ở ngay trước mắt, trong nhà đấy thôi.
 Trái tim buông âu sầu vương vấn,  Khi mà lắm chuyện lôi thôi
 Trí lòng ròi thao thức băn khoăn.  Thiên đường tan biến, hỡi ôi nhục hình.

 Nguyện cho hồn thành nơi hoang vắng,  Sống là phải nhận ân tình
 Lòng kề lòng, Chúa đến gặp con.  Giúp nhau cùng đến phúc vinh quê trời.
                   Thiên đường khi bạn mở lời
                   Khó khăn đùm bọc, rạng ngời yêu thương.

                   Bước theo Thiên Chúa là đường

   HAI CƠN KHÁT    Là theo sự thật, thiện lương công bằng.
                   Bạn ơi! Bạn hãy nhớ rằng
                              Oehi  Thiên đường trước mắt, chẳng đằng nào ra.

                   Cũng đừng tìm kiếm đâu xa
 Ngước trông xem Đấng chịu đâm thâu,  Ngay trong tim bạn, khi mà bạn yêu.
 Lặng thinh nghe tâm tư nhiệm mầu.
 “Ta khát! Ta khát! Ta đang khát!”
 “Con khát! Con khát! Con cũng khát!”
 Ta khát tâm hồn người tội lỗi;

 Con khát dung nhan Chúa Tình Yêu.
 Hai cơn khát, xin Chúa hòa làm một,
 Tựa giọt sương tan vào suối yêu thương
   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170