Page 89 - 50 NĂM THPT CẨM BÌNH: DẤU ẤN VÀ TỰ HÀO
P. 89

HOÀNG HỮU TÙNG
            Cựu Giáo sinh thực tập tại Trường THPT Cẩm Bình


                             Kí ức tuổi học trò



                             (Thân tặng các em học sinh lớp 12)

                             Em còn nhớ hay em đã quên?
                             Buổi học đầu tiên hồn nhiên đến lớp
                             Tháng ngày thoi đưa giật mình bất chợt:
                             Mai xa trường xa lớp, thầy cô
                             Gửi lại đây bao kí ức học trò
                             Lũ ve ngân đốt cháy hàng phượng vĩ
                             Cây bàng già bóng rủ buồn rầu rĩ
                             Ghế đá vô tình giờ quá đỗi thân thương
                             Dòng lưu bút trao nhau thơm mùi mực
                             Cánh phượng hồng xếp vội chữ: Đừng quên!
                             Bàn tay nào run rẩy phút mạc tên
                             Nét chữ thân quen mềm lòng xao xuyến
                             Mắt đốt nắng chiều chia tay lưu luyến
                             Rưng rưng lòng tạm biệt nhé bạn yêu!
                             Mai xa rồi mái trường bao kỷ niệm
                             Của một thời áo trắng tuổi mộng mơ...

                                       Cẩm Xuyên, ngày 22 tháng 5 năm 2019



            PHAN THỊ HUỆ
            Nguyên Phó Tổ trưởng Tổ Ngữ văn


                             Đò chiều                                                              50 NĂM TRƯỜNG THPT CẨM BÌNH DẤU ẤN VÀ TỰ HÀO






                             Sương rơi trên mái đò chiều
                             Nhặt khoan chuyện cũ sao nhiều vấn vương
                             Lao xao sóng vỗ đời thường
                             Đò chiều vẫn bến yêu thương tìm về.

                                               Cẩm Xuyên, tháng 3 năm 2021                       [89]
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94