Page 91 - 50 NĂM THPT CẨM BÌNH: DẤU ẤN VÀ TỰ HÀO
P. 91

PHAN THỊ HUỆ
            Nguyên Phó Tổ trưởng Tổ Ngữ văn



                        Nghề giáo tôi yêu!






                        Màu bụi phấn lẫn vào mái tóc
                        Những âm thanh quen thuộc ấm trang giấy học trò
                        Bao buồn vui trăn trở âu lo
                        Cứ ăm ắp mỗi chuyến đò qua bến
                        Vui tiễn khách đi, vỗ về khách đến
                        Giờ phút tĩnh tâm xao xuyến giữa ngày hè
                        Bao măng non đã phát triển thành tre
                        Bấy nhiêu nụ nở xòe hoa hứng nắng
                        Bao đồng nghiệp, bao bạn bè xa vắng
                        Dâng hiến cuộc đời cho chiến thắng hôm nay
                        Bao được mất khi cơ chế đổi thay
                        Nhớ hết được sao suốt cả chặng đường dài
                        Chỉ lắng đọng sức dẻo dai bền bỉ
                        Sờ lên má, soi mái đầu ờ nhỉ
                        Năm tháng dài tuổi xuân cũng đi qua
                        Thông báo nghỉ hưu, ngỡ mình vẫn chưa già                                  50 NĂM TRƯỜNG THPT CẨM BÌNH DẤU ẤN VÀ TỰ HÀO
                        Vì mến trẻ thiết tha yêu nghề nghiệp
                        Vẫn mơ mộng ung dung bước tiếp
                        Trên đường dài trùng điệp muôn phương
                        Vẫn xốn xang ngày trở lại quê hương
                        Vui cuộc sống giữa đời thường nhân ái
                        Mừng ngày ra đi, vui ngày trở lại
                        Năm tháng qua ấm mãi tình người
                        Vẻ vang thay nghề nhà giáo tôi yêu!                                      [91]
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96