Page 92 - 50 NĂM THPT CẨM BÌNH: DẤU ẤN VÀ TỰ HÀO
P. 92

NGUYỄN VĂN LIÊN
                 Nguyên Tổ trưởng Tổ Ngữ văn


                       Đạo làm thầy






                       Thầy mãi bên em, đi trọn cõi người,
                       Nước mắt, nụ cười, khổ đau, hy vọng,
                       Lời thầy dạy thấm vào cuộc sống,
                       Nâng cánh chim bay bổng muôn phương,
                       Sẽ đi qua ghềnh thác dặm trường,
                       Giữa gió bụi mù sương, trang sách là vầng dương vẫy gọi
                       Đen bạc thói đời, tâm can nhức nhối,
                       Liều thuốc nào chữa khỏi vết thương đau?
                       Sẽ qua đi thật giả, vàng thau,
           50 NĂM TRƯỜNG THPT CẨM BÌNH DẤU ẤN VÀ TỰ HÀO
                       Danh hão, tiền tài, uy quyền, tình ái,
                       Còn lại giá trị con người, lẽ đời nhân nghĩa,
                       Bàn tay nào thay tạo hóa tái sinh?
                       Tạo hóa cũng chỉ tạo nên những sinh linh,
                       Ai thổi linh hồn vào sự sống?
                       Ai gieo mần xanh tự do, hy vọng?
                       Thắp sáng tâm trí em làm chủ cuộc đời?
                       Giữa đục trong, biết sống gạn khơi,
                       Nhốn nháo sòng đời, chẳng đánh mất mình thành con rối,
                       Lẽ phải, tình thương, giúp em tránh điều lầm lỗi,
                       Giữ cho em vui sống làm người,
                       Ôi! Đạo làm thầy thiêng liêng như tình mẹ,
                       Mẹ rứt ruột sinh con, đau khổ,
         [92]          Thầy khổ hạnh suốt đời, để dạy em nên một con người!
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97