Page 11 - D:\CAP NHAT WEB\TU\2019\
P. 11
Bao năm qua nơi quê người xứ lạ
Trường cũ Chẳng lúc nào quên thầy cũ bạn xưa
Dẫu trong mơ vẫn mơ về trường cũ
mùa xuân Nhưng có mơ chẳng so được hiện giờ
TRƯƠNG CHÍ TIẾN 1 Ta trở lại đứng tần ngần trước cổng
Ngẩn ngơ nhìn, ơ, trường cũ đây sao?
Mấy mươi năm đã vươn mình đứng dậy
Cơn gió nào đong đưa cành mai thắm Lớn thành rồng giữa mảnh đất Tây Đô
Chút ngỡ ngàng qua ngưỡng cửa trường xưa
Bao đổi thay khiến thân quen thành xa lạ Đâu phải đến mùa xuân hoa mới nở
Chẳng còn đâu dấu tích những ngày qua
Mà trong trường hoa vẫn nở quanh năm
Sen trắng, sen hồng nơi nào cũng có
Nghe đâu đây thoảng mùi hương kỷ niệm Rồi bằng lăng, hoa sứ trắng, kèn hồng
Một thuở nào bên vách đất mái tranh
Bùn lấm lem theo mưa vào lớp học Những hàng mai khoe sắc vàng trong nắng
Mà thâm tình sâu nặng với thời gian
Đón người về như đón những đứa con
Cùng chung sức, chung lòng, chung ước muốn
Gian khó khiến em nên khôn nên lớn Biến trường thành kiêu hãnh đất Cửu Long
Bước ra đời nào thua kém chi ai .........................................................
Dẫu nơi đâu, khó khăn nào cũng mặc 1. Nguyên giảng viên Khoa Kinh tế
Luôn vượt qua, luôn xứng đáng với đời
11
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ