Page 36 - D:\CAP NHAT WEB\TU\2019\
P. 36

Sắc hoa xuân




                                                                          NGUYỄN THANH TOÀN  2
                                                             Chơi xuân
                                                             Ba chỉ con khoe
                                                             Sắc màu lộng lẫy, xuân về mãn khai
                                                             Nắng ươm vàng áo bé Mai
                                                             Trời bình minh tặng chị Mây má hồng
              Kỷ niệm                                        Cúc vàng vàng rực ven sông
                                                             Hồng Nhung đỏ thắm
                                                             Xương Rồng kiêu sa
                                                             Phong Lan yểu điệu thướt tha
                                                             Dịu dàng Nhài, Huệ mặn mà sắc hương
                                                             Trạng Nguyên cười với Hướng Dương
                         THANH THẢO  1
                                                             Biếc xanh Tùng, Trúc
                Tặng thuở học trò tươi đẹp của tôi
                                                             Tím hường Tường Vy
             Ba đứa chúng mình                               Ngậm sương Cẩm Chướng kiêu kỳ
             Biết rồi thân từ những ngày tuổi ngọc           Mâm Xôi, Tỷ Muội thầm thì nhỏ to
             Lớp học nhớ bóng hình ba đứa nhóc               Kim Tiền ngã giá đắn đo
             Vô tư đùa – chẳng sợ bạn bè trêu.               Phát Tài hào phóng
                                                             Líu lo miệng Đào
             Ôi khoảng trời yêu dấu biết bao nhiêu           Xinh tươi Thược Dược mời chào
             Kỉ niệm cũng nhiều như khu vườn ngập lá         Dạ Hương, Nguyệt Quế ngạt ngào lan xa.
             Nắng hè về sắc hoa chi đỏ lạ                      – Riêng con dành tặng mẹ cha:
                                                             Điểm Mười đỏ chói
             Nhắc nhớ hoài những cánh phượng ngày thơ.
                                                             Sắc hoa học đường.
             Kỉ niệm rất gần nào có phải giấc mơ
             Bạn có nhớ khoảng trời xanh hoa kiểng?
             Cô dù bảo chúng mình hay “nhiều chuyện”
             Vẫn thương nhiều, thương nhất đấy biết không?

             Tuổi thơ mình tắm mát một dòng sông
             Con tép nhỏ búng mình trên tay bạn
             Tan học về đường khuya vắng lặng
             Thương giọt mưa nào thấm ướt tóc mai…


             Nay xa rồi… mình biết trách ai
             Ve chẳng hát và phượng không còn đỏ
             Dòng sông chảy vẫn cồn cào nỗi nhớ…
             Về một thời… ba đứa chúng mình thân…






                    ..........................
                    1 . Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
                    2 . Khoa Thủy sản








                                                          36
                                                 CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41