Page 38 - D:\CAP NHAT WEB\TU\2019\
P. 38

Xuân sẻ chia




                                                                 TÔ THỊ KIỀU TRINH  2



                                                              Xuân đã về, đất nước đổi thay
                                                              Bầu trời xanh muôn hoa khoe sắc thắm
                                                              Chim tung bay hót vang trong nắng ấm
                                                              Đất Tây Đô cờ đỏ phấp phới bay.


                                                              Bến Ninh Kiều tấp nập người qua
               không đề xuân                                  Chợ đông vui, trẻ con khoe áo mới
                                                              Những con đường, chuyến xe đang hối hả
                                                              Đưa những đứa con về với gia đình.
                                   BỤI PHONG 1

                                                              Nhưng đâu đó, mảnh đời sống một mình
               gió đưa cuộc đời bay đi đâu                    Hay đớn đau từng ngày trong bệnh tật
               mây chiều chầm chậm thổi qua đầu               Nơi bệnh viện bốn bức tường trắng xóa

               nắng xuân trong mắt người lữ thứ               Tết là gì có ai hiểu được không?
               hong nỗi ly hương mấy giọt sầu…
                                                              Đôi mắt long lanh nơi ấy chờ mong

               bon chen xuôi ngược đời dâu bể                 Đêm ba mươi mẹ già còn thao thức
                                                              Từng nếp nhăn tóc bạc màu năm tháng
               mỏi gối phong trần mê lang thang               Tết năm nay…con lại không về…
               dừng chân quán vắng buồn chiếc lá
               rơi giữa thinh không một chút vàng…            Sinh viên nghèo phải học xa quê
                                                              Tranh thủ tìm việc làm thêm ngày Tết
               nước mắt nhớ ai buồn giăng lối                 Lòng nhớ nhà xót xa nhưng cố nén
               thương mẹ ngồi chờ thu sang đông               Như có gì nghẹn lại ở trong tim.
               thương người em gái xuân vừa độ                Hãy nghĩ về người lao động trong đêm
               bỏ mặc dòng sông đi lấy chồng…                 Gánh hàng rong trời lạnh chưa chợp mắt
                                                              Khi chúng ta cuộn tròn trong chăn ấm
               áo đẫm phong sương đời kiêu bạt                Nơi vỉa hè họ chưa kịp ngã lưng.

               ngực trần phơi gió khắp trăm miền              Đặt bàn tay giọt nước mắt lưng chừng
               chiều xuân chợt thấy hoa dại nở                “Xuân sẻ chia” với tinh thần nhân đạo
               rơi nỗi nhớ nhà lên vô biên…                   Sinh viên Nhân văn trái tim thiện nguyện
                                                              Mang yêu thương đến với mọi người.
               nhắm mắt ngồi đau đời viễn xứ
               mơ được một lần ta yêu thương                  Tuổi trẻ hôm nay xin chớ thờ ơ
               khao khát cúi đầu hôn nắm đất                  Mùa xuân đến ta gieo mầm hạnh phúc
                                                              Sống cho đi, niềm vui lan tỏa
               xuân ấm vườn xưa gột rửa buồn…                 Ta nghe xuân trọn vẹn nghĩa tình.


                  .................                           .........................
                                                              2.  Sinh viên lớp Chính trị học K42-01
                  1  Khoa Sư phạm


                                                          38
                                                 CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43