Page 43 - Tinh doi
P. 43
TẶNG ANH THỊNH
Anh Thịnh khôn nhất lớp của ta
Hà Nội mời chào, chẳng thèm ra
Sài Gòn vẫy gọi, không cần ngó
Đà Nẵng mua nhà, anh định cư
Đà Nẵng ra đường không công an
Khi vui quá chén chẳng phải gàn
Không khí trong lành anh hít thở
Biển đẹp mênh mông sướng vẫy vùng
Chẳng hiểu vì sao anh đau lưng?
Khiêng vác từ lâu, anh đã ngừng
Suốt ngày thư giãn chơi cờ tướng
Cơm nước tận bàn – Chị Thủy lo
Hay là anh có mấy con em?
Thay nhau cứ tối thắp sáng đèn
Cắt phiên, chia lượt tính vừa đủ
Tháng ba mươi ngày chỉ trừ hai.
Tháng 11/2017
Em gái Kim Tuyến