Page 44 - Tinh doi
P. 44

NHỚ BẠN
                                         Tản mạn sáng 30/4
                                         (Tưởng nhớ hương hồn bạn và các liệt sỹ
                                         đã ngã xuống trước giờ toàn thắng)

                                         Phố phường rợp bóng cờ hoa
                                         Băng rôn, biểu ngữ chói lòa màu son
                                         Từng đoàn xe cộ bon bon
                                         Người như nêm củi tìm nơi du hành

                                         Mấy ai nghĩ tới bạn mình
                                         Giờ này năm ấy hy sinh tuổi vàng
                                         “Ra đi” khi tuổi còn xuân
                                         Ước mơ, hoài bảo giữa chừng mang theo
                                         -------------------------------------------------------
                                         Bạn ngã xuống – ngõ Sài Gòn
                                         Trước giờ phấp phới ngọn cờ tung bay
                                         Dinh Độc Lập – cờ đổi thay
                                         Hai màu xanh đỏ ghi dày chiến công

                                         Giờ này bạn nghe rõ không?
                                         Linh thiêng về với bọn mình vui chung
                                         Bạn bè tề tựu đủ đông
                                         Chỗ trang trọng nhất dành riêng xin mời

                                         Nhớ bạn miệng nở nụ cười
                                         Tháng năm đèn sách một thời “quỷ tha”
                                         Ngày ấy chẳng có phượng hoa
                                         Không tà áo trắng thướt tha sân trường

                                         Máy bay gầm rú bốn phương
                                         Chung nhau chật hẹp trong hầm chữ A
                                         Yêu bạn – đức tính thật thà
                                         Dấn thân chia sẻ chẳng màng thiệt hơn.
                                         ------------------------------------------------
                                         Bốn ba năm đã lùi xa
                                         Vết thương còn đó quặn đau mỗi chiều
                                         Ơn bạn tạc tượng, phù điêu
                                         Khắc tâm ghi cốt mọi điều trong tim
                                         --------------------------------------------------
                                         Tháng năm ngấp nghé ngoài hiên
                                         Tiếng ve dục giã đến mùa chia ly
                                         Hái cành phượng đỏ sáng nay
                                         Gửi bạn nơi ấy nhớ ngày chia tay...

                                         Sáng 9 giờ ngày 30/4/2018
                                         Trần Lạc
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49