Page 49 - Tinh doi
P. 49

TÌNH QUÊ

                                  Tôi về thăm lại dòng sông
                                  Bến xưa còn đó mà không thấy thuyền
                                  Ngày đi lưu luyến trao duyên
                                  Ngàn trùng xa cách giữ nguyên câu thề

                                  Nắng vàng trải khắp sườn đê
                                  Bạn bè tíu tít đi về lối quen
                                  Bồng bềnh mây trắng đan xen
                                  Chiều buông màu tím vọng quen câu hò

                                  Ngược xuôi bao chuyến qua đò
                                  Tình quê sâu thẳm ai đo nỗi niềm
                                  Đi xa nỗi nhớ triền miên
                                  Lời ru của mẹ dịu hiền tuổi thơ

                                  Nhớ hoài tuổi trẻ mộng mơ
                                  Bút nghiên đèn sách đợi chờ ngày mai
                                  Đã từng năm rộng tháng dài
                                  Ngây ngô chẳng biết có ai đưa lòng

                                  Nửa đời rong ruổi, long đong
                                  Tìm trong ký ức những dòng thơ xưa
                                  Nhẹ nhàng câu hát đò đưa
                                  Thuyền nhanh rời bến khách vừa sang sông

                                  Trăng quê đơn chiếc đêm đông
                                  Nhạt mờ rọi sáng cánh đồng heo may
                                  Ai từng chạy dưới mưa bay
                                                            (1)
                                  Cổng quê đón mẹ mới hay  ... đợi chờ

                                  Bôn ba sức trẻ vô bờ
                                  Dọc ngang xuôi ngược một thời kém ai?
                                  Đã từng gánh nặng hai vai
                                  Dặm trường vững bước miệt mài sớm hôm

                                  Xế chiều ngây ngất hương thơm
                                  Trước, sau trọn vẹn công ơn, nghĩa tình
                                  Cho dù phố thị phồn vinh
                                  Lòng luôn khắc khoải nơi mình sinh ra.

                                  Ghi chú: (1) – Mới biết, mới hiểu

                                  Hà Nội, tháng 3/2018
                                  Trần Lạc
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54