Page 45 - Tinh doi
P. 45

TƯỞNG NHỚ HƯƠNG HỒN BẠN

                                         Tựa núi Hồng, trong nghĩa trang Liệt sỹ
                                         Bạn nằm chung cùng thế hệ cha, anh
                                         Dẫu không cùng một chiến lũy khi giao tranh
                                         Nhưng yêu Tổ quốc - trái tim cùng nhịp đập

                                         Máu xương bạn thấm vào hồn non nước
                                         Tỏa bốn phương cho đất nước phồn vinh
                                         Mang bình yên về để đất nước hồi sinh
                                         Sau cuộc chiến tranh tàn khốc và đau đớn

                                         Bạn ngã xuống bên kia đường biên giới
                                         Diệt quân thù xâm lấn dải biên cương
                                         Bao năm rồi bên đồng đội thân thương
                                         Trong rừng sâu nơi xứ người lạnh lẽo

                                         Đón bạn về đây vẫn ấm tình đồng chí
                                         Bên Mẹ, Cha gần mái ấm tình thương
                                         Mảnh đất mặn mà sâu thẳm - quê hương
                                         Bạn bè, Thầy Cô tôn vinh quý trọng

                                         Bạn về đây, chúng ta thêm gần gũi
                                         Đến thăm nhau thêm âm hưởng học trò
                                         Biết bạn giờ... đang mong đợi, ước mơ
                                         Tình bạn bè tháng năm cùng đến lớp

                                         Giờ âm dương – là hai miền cách biệt
                                         Nhờ khói hương gửi tới bạn lòng thành
                                         Cả Lớp mình nhớ - bạn mãi rạng danh
                                         Yên nghỉ nhé – Huệ ơi, đầy thương tiếc!

                                         Huệ ơi!
                                         Bạn đi trang vở dở dang
                                         Mong ngày nối lại hành trang học trò
                                         Ngờ đâu mảnh đạn oan khiên
                                         Trái tim ngừng đập, nửa chừng ước mơ...

                                         Hà Nội, ngày 26/7/2018
                                         Trần Lạc
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50