Page 50 - Tinh doi
P. 50
VỀ ĐI EM
Em có về Hồng Lĩnh, quê anh không?
Có rừng thông ngút ngàn reo trong gió
Nơi Suối Tiên ngọt ngào như lòng mẹ
Gạn đục khơi trong, diu khát những trưa hè
Nơi ngắm nhìn say đắm đến si mê
Cánh buồm nâu nhẹ nhàng trôi theo gió
Tiếng nhặt khoan vẳng câu hò xứ Nghệ
Trên dòng Lam lả lướt cánh cò bay
Tận xa kia, uốn lượn những sườn đê
Chiều lộng gió cánh diều vang tiếng sáo
Dàn thiếu nữ miệt mài cao tay áo
Bãi mía nương dâu xanh xứng sức người
Em có về Hồng Lĩnh với anh không?
Mảnh đất cằn khô cháy mình trong nắng hạn
Đông rét thấu xương, gió bấc lùa tê tái
Nhưng tình người, chan chứa đậm yêu thương
Em có về làm dâu mẹ anh không?
Tay giã trầu lòng thương con da diết
Tuổi tám mươi đợi chờ trong tha thiết
Tiếng trẻ bi bô vui rộn cả sớm, chiều
Em có về làm vợ của anh không?
Tuổi thanh xuân anh gửi lại chiến trường
Chiếc huân chương chẳng nguyên màu thuở ấy
Bao năm rồi nhức nhối những cơn đau
Về đi em, lối nhỏ luôn ngóng trông
Cháy bỏng trong anh, tình yêu của lính
Khao khát chờ em, tình thương của mẹ
Độ lượng, bao dung,chăm chút những mầm non
Về đi em, quê anh sẽ đổi thay
Cánh đồng khô nhiều thương nhân giữ chỗ
Ven đường kia – ngày mai khu đô thị
Trên đồi thông ngạo nghễ trắng vila
Vẫn Suối Tiên – hồ nước ngọt hiền hòa
Vươn dòng chảy đến tận từng ngõ xóm
Âm thanh mới nồng nàn trong hơi thở
Khắp miền quê thay sắc - tuổi xuân thì.
Hà Nội, tháng 01/2018
Trần Lạc